Súng nổ trong cuộc hỗn chiến

Thứ tư, 11/06/2014 10:10

(Cadn.com.vn) - Chiều 8-6, tại tổ dân phố 5, P. Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc xảy ra vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến, trong đó có một người bị bắn phải nhập viện là Đặng Trường Nhựt (1990, trú 113/110-Giải Phóng, tổ dân phố 5, P. Tân Thành). Nhận tin báo, lực lượng CA khẩn trương vào cuộc điều tra.

17 giờ ngày 8-6, bà Đặng Thị Song Suyến (TDP 5, P. Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột), cô ruột của Nhựt, đi về nhà thì thấy Nhựt cùng với 5 người khác ngồi nhậu trước khu đất nhà của Nhựt, cạnh sát nhà của bà Suyến. Một lát sau, bà Suyến thấy một nhóm thanh niên hơn 20 người cầm rựa, dao, súng xông vào chỗ Nhựt cùng bạn đang nhậu nên hốt hoảng la lên. Nhóm của Nhựt thấy thế nên chạy tán loạn. Anh P.K.T.K. (1989, trú P. Tân Thành) - người tham gia cuộc nhậu với nhóm của Nhựt kể: khi thấy nhóm thanh niên lạ xông vào tấn công, nhóm của anh dùng đá ném lại.

Nhóm thanh niên lạ mặt vừa rút lui, vừa dùng súng bắn nhưng không trúng ai trong nhóm của anh K. Nhóm của Nhựt tiếp tục truy đuổi nên được một đoạn thì 2 nhóm lao vào hỗn chiến. Lúc này, Nhựt bị người trong nhóm thanh niên lạ mặt bắn bị thương, sau đó được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc. Vị trí Nhựt bị bắn gần ngay cạnh quán tạp hóa, cà-phê Thúy Hằng (113/91-Giải Phóng, tổ 5, P. Tân Thành).

Vị trí Nhựt bị bắn.

Theo bà Huyền Tôn Nữ Thúy Hằng (44 tuổi, chủ quán cà-phê Thúy Hằng), lúc đó cảnh tượng rất hỗn loạn, người dân vô cùng hoảng sợ. Bà Hằng cho biết, thời điểm trên, 2 nhóm kéo từ nhà của nạn nhân (Nhựt) ra đường gần quán của bà và tiếp tục ẩu đả nhau. Nhóm của Nhựt nhặt đá, gạch bên cạnh đường để ném, còn nhóm thanh niên lạ mặt không chịu thua kém, có người dùng súng bắn lại khiến Nhựt bị thương. "Chỉ đến khi có người hô có CA đến thì nhóm thanh niên cầm súng mới rút lui" - bà Hằng nói.

Sau đó bà Hằng gọi điện báo CAP Tân Thành và 10 phút sau, lực lượng CA đã có mặt, nạn nhân cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Theo một số người dân, trước khi tẩu thoát, nhóm thanh niên cầm súng để lại 3 chiếc xe máy cùng một số đầu đạn rớt lại tại hiện trường. Sáng 9-6, lực lượng CA vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của các bên liên quan và CA tỉnh Đắc Lắc phối hợp với CATP Buôn Ma Thuột tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Nạn nhân Nhựt lúc bị bắn.

Hỗn chiến vì đòi nợ?

Sáng 9-6, nạn nhân Đặng Trường Nhựt vẫn đang điều trị tại BVĐK tỉnh Đắc Lắc. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Phước - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, khi nhập viện, bệnh nhân Nhựt bị 2 viên đạn chì găm vào chân trái và tay phải, gây tổn thương phần mềm và vỡ một số xương. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành gắp, lấy các viên đạn ra, băng bó vết thương. Hiện sức khỏe của bệnh nhân Nhựt đã ổn định.

Nhựt đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh.

Tiếp xúc với chúng tôi tại BV, Nhựt vẫn tỉnh táo. Theo bà Võ Thị Minh (mẹ Nhựt), bà làm nghề buôn bán nhiều năm nay nên có nợ một phụ nữ tên Thư một số tiền. Để có tiền trả nợ, bà Minh nhờ bà Thư đứng ra làm trung gian vay mượn tiền của một người tên B. 5,2 triệu đồng trong vòng 1 tháng. Mỗi ngày bà Minh phải đóng 200.000 đồng tiền lãi. Từ lúc vay tiền (ngày 30-5), bà Minh vẫn trả tiền lãi đầy đủ. Đến ngày 7-6, do việc buôn bán bánh mỳ, nước ế ẩm, bà Minh không có tiền trả lãi nên chủ nợ nhắn tin đe dọa. "Do lo sợ, hôm sau tôi tạm lánh khỏi nhà, đến chiều cùng ngày thì xảy ra chuyện" - bà Minh kể.

Theo ông Nguyễn Sinh Tài - Tổ trưởng tổ dân phố 5, vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên gây rối loạn tổ dân phố. Một số người dân do sợ hãi cũng đóng cửa ở trong nhà. Ông Tài cũng nhận định vụ việc có thể có liên quan từ việc đòi nợ. Tuy nhiên, tất cả phải chờ đến khi lực lượng CA điều tra làm rõ thì mới thấu ngọn ngành.

Hữu Phúc